Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Cộng Đồng viết
Lời ru tháng Mười (12/10/2020)

Hà Nội đã vào thu, trời có nắng nhưng vẫn thấy se se lạnh. Miền Trung đang gồng mình chống lũ, chống bão, chống lụt, cả nước vẫn cảnh giác với dịch covid-19. Cuộc sỗng vẫn tiếp diễn, thời gian không ngừng trôi. Đâu đó vẫn còn nghe thấy những lời ru…tháng Mười xưa cũ.

“À a à ơi…

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan

Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về

Bắt được con cá rô trê

Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn…

À a à ơi…”

Ấy là tiếng ru con của mẹ hay tiếng ru cháu ngủ của bà ngày xưa. Ngày ấy làm gì có radio, làm gì có băng caset? Vào tầm trưa, trẻ con đi ngủ, được ru trong nôi hay được mẹ hay bà bế trên chiếc võng đong đưa, ngoài trời yên ả, cái se se lạnh của tháng Mười, tiếng tre kẽo kẹt cọ vào nhau trong gió thu hòa cùng với tiếng ru à a à ơi…Thời bây giờ khác lắm, trẻ con ngủ trưa được ru bằng caset, không ca dao mà thay vì bằng nhạc cổ điển, dân ca với âm lượng đủ nhỏ để ru con hay ru cháu ngủ. Quê bây giờ còn ít tre lắm, phố trong làng mà, nông thôn mới mà.

Nhưng mà thôi, nói chuyện này, chuyện ru con, bọn trẻ chắc lại bĩu môi, quê quá!

Các bà ngày xưa ít được học, ít được đọc sách, có thể vì thế mà họ có trí nhớ rất tốt, ca dao, tục ngữ, hò, vè, truyện cổ tích họ kể vanh vách, đáng nể thật. Còn bây giờ, thời đại số, thời đại internet, có quên thì google, không ru được thì tìm youtube, chẳng cần caset,có smartphone đây rồi…chỉ việc chấm và miết.

Lởi ru đã đi vào dân ca từ rất lâu, nhưng… mỗi ngày nó cứ nhạt dần, thưa dần theo năm tháng. Người giàu thì thuê ô sin chăm con, còn người nghèo, ai còn địu con lên nương làm rẫy?

“Ngủ đi akay ơi

Ngủ đi akay hời

Mẹ thương Akay

Mẹ thương bộ đội

Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông

Mai sau khôn lớn vung chày lún sân...”

(Lời ru trên nương-Trần Hoàn)

Ai còn vừa  đan áo cho chồng vừa ru con  như lời bài dân ca Nam Bộ  “Ru con” ::

“Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ

Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm

Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi

Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng

Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con

Con hời là con hỡi, con hỡi con hời

Con hỡi con hời, hỡi con!“

Hoặc như bài hát ru của người mẹ trẻ chỉ mong những điều tốt đẹp cho con mà chẳng mong gì con sẽ báo hiếu:

Mẹ yêu con (NS Nguyễn Văn Tý)

Lời 1.

A… á… ru hời ơ hời ru…

Mẹ thương con có hay chăng

Thương từ khi thai nghén trong lòng

Mấy nắng sớm chiều mưa ròng

Chín tháng so chín năm,

gian khó tính khôn cùng

A… á… ru hời ơ hời ru…

Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời

Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi

Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót

Giữa …(ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần

Tương lai con đẹp lắm

Mẹ hát muôn lần- A… á… ru hời ơ hời ru…

 

Lời 2.

Miệng con chúm chím xinh xinh

Như đài hoa đang hé trên cành

Khát nắng mới và sương lành

Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình

A …á… ru hời ơi hời ru…

Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi

Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người

Ðang vươn lên đấu tranh

Ngày càng lớn ngày càng tiến.

Bước …(ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi

Ði trên con đường mới.

Mẹ ngắm con cười – A… á… ru hời ơi hời ru…

Hà Nội, tháng Mười 2020

NKV

Tin mới:
Nhớ về Điện Biên(07/05/2024)
Nghĩ về mẹ(08/03/2024)
Sa lưới(06/03/2024)
Gặp cộng đồng người Việt ở Praha(16/02/2024)
Quảng Ninh quê hương tôi(19/11/2023)
Một thoáng chiều thu(01/11/2023)
Chiều nắng hạ(12/07/2023)
Vương trong sương mù(21/06/2023)
Nàng Thơ(31/03/2023)
Vành khăn tang trắng(15/03/2023)
Các tin khác:
Khúc hát Xuân(24/02/2023)
Ngủ đi em (15/02/2023)
Tình yêu Giáng Sinh(24/12/2022)
Giấc mơ hồng(01/12/2022)
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ra mắt hồi ký "Trăm năm cũng từ đây"(19/11/2022)
Lãng du Thu(04/11/2022)
Bước vào thu(28/09/2022)
Tôi và duyên nợ với văn học Ba Lan(23/09/2022)
Mùa Thu Hà Nội (22/09/2022)
Mùa Lá rụng(22/09/2022)
Hạnh phúc bình dị(22/09/2022)
Bài thơ tặng Mẹ (Lễ Vu Lan)(26/08/2022)
Đi hồ Lipno (12/07/2022)
Nỗi niềm xa quê(06/05/2022)
Cảm xúc tháng Tư(07/04/2022)
Làm sao hiểu nổi được nhân gian(03/03/2022)
Vào Xuân(16/02/2022)
Xuân nhớ(09/02/2022)
Những nhành xuân(19/01/2022)
Ký ức tuổi thơ mãi đẹp(29/12/2021)
Giọt(26/12/2021)
Bên bờ kinh Tàu Hủ(24/12/2021)
Lùi xa để yêu quê hương hơn(24/12/2021)
Hoa tuyết(09/12/2021)
Giấc mơ hồng(19/11/2021)
Nhà thơ Trương Anh Tú: Cái đẹp sự sống mang đến hy vọng(02/11/2021)
Tạm biệt tháng Mười(02/11/2021)
Người con gái Nga - Kỳ 3(30/10/2021)
Chùm thơ Đặng Hữu Trung(30/10/2021)
Cái bóng(27/09/2021)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này