Tháng Bảy về
buốt nhói những nỗi đau
Rưng rưng kết
bè hoa tìm về đồng đội
“Tuổi Hai
mươi” lại cồn cào tiếng gọi
“Đáy sông xưa”
vẫn thao thiết một dòng!
Tháng Bảy về mắt
lệ nhòa trông
Đôi bờ sông
nghẹn ngào dòng Thạch Hãn
Đò ơi xuôi
mái chèo khua nước
Khe khẽ thôi,
đừng làm động giấc Xuân
Vẫn âm thầm
đã mấy chục năm
Chúng tôi tìm
về trong khói hương trầm mặc
Mãi tuổi xuân
– những bè hoa khoe sắc
Bồng bềnh
trôi chở ước vọng quê nhà
Dập dềnh trôi
mải miết những bè hoa
Gửi bạn tuổi
xuân nơi chiến trường xưa cũ
Gửi bạn ước
mơ một thời dang dở
Với dòng trôi
dòng lệ những tháng năm!
15/07/2014
Đỗ Thị Hoa Lý
Tháng Bảy, tôi thổn thức theo những
dòng người, những cựu chiến binh hành hương về dòng sông Thạch Hãn
huyền thoại. Dòng sông đó – đã lưu giữ bao người con đất Mẹ mãi tuổi
Hai mươi.
Thả hoa đăng
trên dòng sông Thạch Hãn
Rưng rưng nhìn những bè hoa tươi
dập dềnh trôi theo sóng nước chở khát vọng độc lập, tự do, gửi tình
thương yêu tới những anh linh đã hoà vào lòng sông.
Nghẹn ngào trước lung linh những
ngọn nến thắp sáng như những trái tim bất tử! Quảng Trị ơi – 81 ngày
đêm bi hùng!
Con ước một ngày nào đó được đặt
chân lên mảnh đất thiêng liêng để cảm nhận hết, được tận mắt chứng
kiến máu xương của bao người đã đổ xuống đất này... và thấy hết
được giá trị của cuộc sống hôm nay!
Tháng Bảy về… là sự buốt nhói khi
xem những thước phim về Thạch Hãn, về Quảng Trị, về những ngày đất
nước đau thương; là niềm xúc động vô cùng khi nhìn thấy đôi tay người
lính già run run kết bè hoa tươi dâng lên anh linh đồng đội!
Hỡi dòng sông yêu thương, hãy đón
nhận những bè hoa – những tuổi xuân vĩnh cửu! Những mái chèo khua
nước xin hãy nhẹ tay kẻo khuấy động giấc Xuân!
Đôi mắt người lính già đã mờ đi
nhoà lệ nhớ thương. Làn khói nhang trầm mặc hoà quyện với mạch cảm
xúc thiêng liêng. Hãy về đây đồng đội ơi. Hãy về đây các anh ơi. Hãy
đón nhận những tấm lòng Tri ân, thành kính nhất!
Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina) - (quehuongonline)
|