Mùa Thu lá rụng gió đưa rơi
Giá tiết heo may lạnh trở trời
Dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm cổ
Quanh năm Lục Thủy*) đẹp muôn đời
Hồ Tây sóng nước xanh Thu nhuộm
Phảng phất sương mờ mặt nước vơi
Cổ kính Văn Miếu xưa tọa lạc
Vào Thu sỹ tử tới xin lời
Hà Thành sắc thắm đổi Thu sang
Chiều Tím hoa đường ôm gốc bàng
Lặng lễ chiều hôm trên phố cổ
Hàng Đồng, Sắt, Thiếc, Bạc Hàng Ngang
Hoa sữa tỏa ngát đường Đào Tấn
Quán Thánh, Nguyễn Du, Cửa Bắc quang
Liễu rủ cành sà hồ Trúc Bạch
Thu về Trấn Vũ lắng âm làng**)
Vờn bay, cánh nhạn lượn vùng trời
Trấn Quốc linh thiêng đất Phật ngơi
Bảo Tháp đài sen chùa lục độ
Vào Thu cảnh vật đẹp không vơi
Hanh hao gió chậm Thu về sớm
Gõ cửa Hà Thành báo chuyển thời
Quảng trường Ba Đình, chùa Một Cột
Thu về nắng ấm tỏa muôn nơi ./.
Tô Duy Phương, 26/09/2021
_________________
*)Thời Lê mạt là hồ Lục Thủy
**)Làng Ngũ Xã đúc đồng bên hồ Trúc Bạch
|