Giữa trung tâm tấp nập dòng ngược xuôi
Em cặm cụi vẽ từng lá cờ nho nhỏ
Thế giới gói hiện ra nơi bàn tay em đó
Lung linh sắc cầu vồng rực rỡ Hạ hôm nay.
Dòng người dừng lặng ngắm đôi bàn tay
Dẫu hình hài phải uốn theo từng nét vẽ
Dọc rồi ngang... đỏ tươi hiện nơi bàn tay trẻ
Ngôi sao vàng đất nước Việt Nam tôi.
Lòng bồi hồi dạ bỗng chơi vơi
Giữa lòng Berlin thủ đô đất trời lộng gió
Dáng em quì vẽ nặng lòng người quanh đó
Em ơi em thế giới hiện bên mình...
Trời đất sững sờ giây lát gió lặng im
Tổ quốc tôi hiện dần ngôi sao vàng nền đỏ
Rưng rưng lệ thương hoạ sỹ trời Âu nhỏ
Bằng cả tấm lòng dù thân thể chẳng vẹn nguyên.
Hạ bỏng rát đường phố cong cả ánh nhìn
Nóng hầm hập giữa hào hoa tráng lệ Berlin ơi...!
Tạm biệt mang bao xao xuyến
Vẫn thương nhớ em hoạ sỹ nhỏ giữa thủ đô.
Hằng Nguyễn (Plauen – CHLB Đức) - quehuongonline
|