Cầu thơ nối nhịp kết tình
Nỗi niềm xa xứ chúng mình trao nhau
Văn hóa Việt dưới trời Âu
Tỏa lan bản sắc - lắng sâu ân tình
Xứ người bươn chải mưu sinh
Sá chi sương tuyết thử mình sức xuân
Tươi nụ cười buổi canh tân
Nối vòng tay ấm xa gần muôn nơi
Cố hương tít tắp chân trời
Gợi bao ký ức một thời xa xăm
Tình quê ấp ủ tháng năm
Buồn vui chia sẻ thăng trầm yêu thương
Bao nhiêu lưu luyến vấn vương
Ẩn trong nỗi nhớ tình thương dạt dào
Vui ngọn bút - cảm xúc trào
Thơ trao mạch cảm – đời trao sắc màu
Bừng ngày mới - sáng đêm thâu
Lời hay ý đẹp dệt câu ân tình
Hai quê trong trái tim mình
Nặng sâu nghĩa cả đượm tình nước non
Không hào nhoáng chẳng vàng son
Vui ngày hội tụ tâm hồn thăng hoa.
Bùi Nguyệt (CHLB Đức) - quehuongonline
|