Tuần tuần tháng tháng cứ trôi mau
Chẳng có gì ngăn nổi chúng đâu
Thời gian muôn đời nay vẫn thế
Tháng, tháng đi giờ đến lúc năm đi
Nói với bạn những lời từ giã
Có khi nào bạn lo sợ điều chi
Đến với bạn đúng ngày hôm nay nhỉ
Tình yêu hôm qua dù đã ra đi
Bao giờ cũng làm mình đau chút ít
Nhưng chớ quên còn bao điều khác nữa
Cho dù đây là những điều gì
Theo đuổi nó hay là mình trốn chạy
Đến nơi đâu để tất cả cùng đi…
Chúng mình mãi vẫn là đàn con trẻ
Trên đất nước mình hứa hẹn tràn đầy.
Hà Nội, 23/11/2017.
NKV dịch (Jdou, tác giả: Zuzana Pivcová,nguồn i60.cz)
|