Mười ba* lại nhớ hội Lim
Tháng Giêng anh lại về tìm quê em
Đường xưa vừa lạ vừa quen
Cửa xưa xin chớ cài then anh sầu
Rằng mình ước hẹn từ lâu
Dù cho thế sự bể dâu một thời
“Trao duyên quan họ một lời
Đã thương em chớ đứng ngồi với ai”
“Dẫu rằng bèo dạt hoa phai
Cũng đừng như bướm đậu rồi lại bay”
Mãi là loan phượng sum vầy
Ngàn xưa câu hát đắm say lòng người
Tìm em khắp bốn phương trời
Về Lim anh hát tìm người anh thương
Về Thiên Thai sáng tinh sương…
Hà Nội, 8 tháng Giêng, Xuân Đinh Dậu 2017. NKV.
(*13 tháng Giêng Âm lịch là ngày chính hội Lim)
|