Đất nước mình chẳng ngộ quá đâu em
Bốn ngàn năm căng mình ra giữ nước
Bốn ngàn năm loay hoay tìm nước bước
Biết bất công nhưng chưa biết đòi ai…
Đất nước mình chẳng lạ quá đâu em
Những sâu mọt ở nơi nào chẳng có
Kẻ độc ác tham lam đời nào chẳng có
Hãy tự hỏi mình sao mãi thế hả em?
Đất nước mình buồn quá phải không em?
Đất không nước thì còn chi Đất Nước?
Chỉ hô khẩu hiệu thôi nhưng không nắm tay nhau tiến bước
Chỉ hỏi trời thôi thì đất nước sẽ ra sao?
Đất Nước mình thương thương quá đi em
Mộng mộng mơ mơ với biết bao huyền ảo…
Ai cũng mơ màng thì lấy ai giữ Nước
Không ngẩng cao đầu thì Đất Nước sẽ về đâu?
Đất Nước mình rồi sẽ đến đâu ư?
Câu hỏi đó,chín mươi triệu đồng bào Việt ta phải đáp
Đừng hỏi trời xanh mà tự mình hỏi trước
Ai cũng yêu nước Việt thật nhiều thì sẽ biết về đâu…
Hà Nội, 30/4/2016.
Ngô Khánh Vân
|