Dù ai buôn bán trăm nghề
Nhớ ngày giỗ tổ thì về Dâng Hương.
Bắc Ninh có bánh mười thương
Phu thê nổi tiếng thị trường đó đây.
Đông hồ tranh vẽ ngất ngây
Khảm trai Đông Kỵ xuất Tây khó về.
Đúc đồng “Đại bái” xi mê
“Đống cao” giấy gió truyền nghề rất hay
Gốm “Nhung” mới thật khéo tay
Sánh cùng áo gấm nhà may quê mình.
Mặc quan họ, hát du tình
Câu ca Văng Vẳng trúc xinh bên rào
Hát xoan Phú Thọ ngày nào
Nay Thành Văn Hóa phong trào của chung.
Thế giới biết đến vui cùng
Đặc sản bưởi quý “Đoan Hùng” là đây.
Đối chè xanh thẳm chân mây.
Hương thơm tỏa mãi trời Tây chúng mình.
Dâng vua lễ sản “Thọ, Ninh”
Chè thơm, bánh ngọt Ân tình còn ghi.
Praha, Ngày 14/4/2016
Người Bắc Ninh
|