Thân tặng Nguyễn Quyết Tiến và Ivo Vasiljev
Gió thì thầm Xuân về rồi đó
Nắng ửng hồng trời Hà Nội mây trong
Người nô nức đón Xuân trảy hội
Hoa đào cười tạm biệt mùa Đông
Ở phương xa có ai còn nhớ
Praha mây tuyết trắng trời
Ai mải miết nhọc nhằn chăm luống chữ
Bồi hồi nghĩ tới ngày mai
Mùa xuân này ai còn xa Hà nội
Mai kia đây ai lại đi - về
Ngắm những cánh đồng như mơ
Xanh biếc chữ cả hai miền xứ sở
Ai đang nối tiếp nhịp cầu hai đầu Việt - Séc
Đông Tây hai phía chân trời
Ai như cánh nhạn mùa xuân
Chao liệng trên bầu trời ngôn ngữ
Xuân này ai vẫn xa quê
Tết sau xin hẹn lại về cùng Xuân.
Hà Nội, trước giao thừa Tết Bính Thân 2016
Ngô Khánh Vân
|