Sao không ngủ Trăng ơi
Mà còn thao thức sáng
Hay Trăng buồn phiêu lãng
Mãi thành Trăng lang thang
Ta thổn thức vì Trăng
Đêm dài trên xứ lạ
Chạnh nhớ mùa Trăng xa
Mong mùa Trăng sắp đến
Biết Trăng buồn hay vui?
Hãy ngủ đi Trăng ơi
Quên rồi bao thao thức
Bên ta mời Trăng ghé
Gối đầu lên tay ta
Ta ru Trăng ngủ ngon
Êm đềm trong giấc đẹp
Mai rồi Trăng có biết
Có ai buồn hơn ai
Có ai buồn hơn ai?
Hải Phương Anh (Praha)
© 2005-2024 Tran Hung Quan ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này