Thân tặng anh Hoàng Liên hay LiLi ở Zlín
Bao người bệnh mất niềm tin
Anh ngồi tư vấn bằng trái tim mình
Mỗi số phận – mỗi cuộc đời
Chìm trong bệnh tật – nỗi buồn vắt ngang
Cuộc sống sao quá phụ phàng
Ốm đau, bệnh tật lỡ làng niềm tin
Đến Anh Bác Sỹ Zlín
Mùa xuân trở lại len cành nở hoa
Anh như nhựa ngọt trên cành
Nuôi hồn người bệnh tươi xanh tháng ngày
Niềm vui nối kiếp vỡ òa
“Bàn tay kì diệu” Anh là ân nhân
Bao người bệnh chẳng ngại ngần
Vì Anh như thể mùa xuân cuộc đời
Còn tôi ước một điều thôi
Mong sao cuộc sống nhiều người như Anh
Zlín 8.3.2014
Nguyễn Thúy Xuân |